Chồng sốc nặng khi trở về sau 6 tháng công tác và thấy vợ chào đón.
Hòa và Dung kết hôn 5 năm và có 2 con: một trai lớp 6 và một gái mẫu giáo. Dung xuất thân từ gia đình giàu có ở Hà Nội, trong khi Hòa từ nông thôn lên thành phố học tập và lập nghiệp. Khi mới yêu, Hòa không biết Dung là con nhà giàu, và khi thấy biệt thự của Dung, anh định chia tay. Mẹ Dung không đồng ý cho con gái lấy Hòa, nhưng Dung vì yêu đã quyết tâm kết hôn, thậm chí tuyên bố sẽ đi tu nếu không được lấy Hòa. Sau thời gian trốn ở chùa, mẹ Dung cuối cùng chấp nhận, nhưng đám cưới diễn ra nhanh chóng và thiếu hỗ trợ từ gia đình Dung. Hòa và Dung bắt đầu cuộc sống trong nhà trọ chật chội mà không dám xin tiền từ bố mẹ Dung.
Dung quyết định lấy Hòa để khẳng định bản thân và không muốn Hòa mất mặt trước gia đình cô. Trong những năm đầu hôn nhân, dù sống trong cảnh khó khăn, Dung vẫn vui vẻ bên chồng nghèo. Nhìn thấy Dung chịu đựng, Hòa nỗ lực làm việc hơn, và sau 3 năm làm môi giới bất động sản, anh đã mua được nhà và thăng chức lên giám đốc kinh doanh. Khi cuộc sống ổn định hơn, Hòa tự tin dẫn Dung về thăm nhà ngoại. Tuy nhiên, khi Hòa thường xuyên đi công tác, Dung lo lắng về sự thay đổi của chồng và chăm sóc nhan sắc để giữ gìn tình cảm.
Sau khi phun môi, mày, Dung cắt mí và nhận được nhiều lời khen từ bạn bè, cô quyết định tiếp tục thẩm mỹ. Dù Hòa khuyên can, Dung vẫn nâng mũi, nâng ngực và có ý định gọt cằm. Khi Hòa đi công tác 6 tháng, Dung đã gọt cằm nhưng không thành công, khiến cằm bị biến chứng, cô trở nên tự ti và luôn đeo khẩu trang. Sau 6 tháng, Hòa trở về, nhưng không nhận ra Dung và chất vấn cô. Dung òa khóc kể lại sự tình.
Hòa dù buồn và sợ hãi nhưng vẫn ôm vợ để an ủi. Anh không biết phải đối diện với vợ ra sao. Nhìn diện mạo mới của Dung, Hòa cảm thấy khiếp sợ và chỉ dám liếc nhanh khi trò chuyện.


Source: https://afamily.vn/di-cong-tac-6-thang-tro-ve-chong-chet-sung-khi-vo-ra-chao-20180413142145268.chn